Có vẻ như rất nhiều người đang hơi quan trọng hóa chuyện phải có người yêu thì phải, độc thân cũng có phải vấn đề quá to tát đâu? Họ quên mất mục đích chính của cuộc đời là... ăn ngon mặc đẹp à? Người ta ăn để sống và sống để ăn trước chứ. Còn yêu ư? Để ăn xong rồi tính.

"Nốt hôm nay thôi" là câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại. Giảm cân cũng quan trọng nhưng mà... ăn nốt hôm nay thôi!

Ăn một miếng to quá thì cũng ngại thôi thì ăn miếng nhỏ rồi xin nhiều lần, chắc cũng không sao.

Răng khôn thì mặc răng khôn, khi bạn đã đói thì cái gì cũng có thể bỏ vào miệng được hết.

Tín đồ của thịt đâu nào, điểm danh đi, bữa ăn có thể thiếu tất cả nhưng thịt thì chắc chắn phải có.

"Chỉ được cái hiểu nhau", đi ăn thì cứ nói đi ăn, rủ đi chơi làm gì cho phải từ chối. Buồn là ăn, vui là ăn, chỉ có thức ăn mới khiến cho tình bạn ngày càng thân thiết với nhau hơn.

Đồ ăn giúp giảm cân ư, với kiểu người thở thôi cũng béo thế này thì làm gì tồn tại thứ thần kỳ vậy chứ. Cũng chỉ lừa nhau thôi...

Cứ thế này thì làm sao giảm cân được, tất cả là tại mẹ, tại sao mẹ lại nấu những món ngon như thế này chứ.
Chiang Mai "níu chân" du khách nhờ loạt món ăn ngon tới "say lòng người"
Đồ ăn không biết chia tay, không biết phản bội, không biết làm bạn buồn, chỉ luôn khiến bạn vui lên và không bao giờ khiến bạn trăn trở, cứ cần là có, chứ không giống như người yêu...Thế nên, đối với một số người thì sự tồn tại của đồ ăn mới là quan trọng nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng.