Trong cuộc sống có những điều bất hạnh đến bất chợt, khiến nhiều người rơi vào trạng thái như mất tất cả. Liệu họ sẽ tiếp tục sống như nào nếu nhỡ mất một cánh tay. Liệu họ có tiếp tục đứng dậy nếu số phận có lấy đi của họ đôi chân? Có người sẽ mệt mỏi và buông xuôi, chẳng thiết tha với cuộc sống vì nghĩ rằng, mình chẳng còn gì để mất nhưng cũng nhiều trường hợp, cuộc sống càng nhấn chìm họ xuống vực sâu họ càng mạnh mẽ tiến về phía trước với tất cả sự nỗ lực phi thường và niềm lạc quan rất đẹp. Dù cơ thể chẳng lành lặn, nhưng họ vẫn cứ vui, vẫn đương đầu với tất cả đơn giản là "vì tôi còn sống".
Mới đây, một trang Fanpage có chia sẻ một hình ảnh để lại cho người xem nhiều dư vị cảm xúc. Đó là hình ảnh cô gái diện áo dài cách tân, trang điểm và làm tóc thật đẹp đến vườn đào để chụp ảnh ngày xuân cũng như những cô gái khác thích chụp ảnh, thích lưu giữ nét đẹp tuổi xuân, muốn hòa mình vào không khí vui vẻ, náo nhiệt của những ngày cận Tết. Thế nhưng đến khi nhìn xuống đôi chân của cô gái này, ai cũng nghẹn ngào và có nhiều suy nghĩ, cảm xúc riêng.


Cô gái ấy cao ráo, biết cách ăn mặc, làm tóc, biết làm đẹp cho bản thân. Chẳng ngồi một mình buồn bã vì khiếm khuyết bản thân. Có hề gì, cô ấy còn trẻ, còn đẹp, còn muốn khám phá cuộc sống đầy thi vị này. Chẳng gì có thể ngăn cản được cô, nhìn những nghị lực sống phi thường ấy, sẽ chẳng ai còn muốn cay nghiệt với cuộc đời...
Nhìn hình ảnh này, chúng ta nên cảm ơn cuộc đời, cảm ơn vì đã có được những con người có suy nghĩ tích cực, lạc quan truyền cảm hứng cho giới trẻ. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra ta đầy đủ, vẹn toàn. Thế nên, hãy trân trọng cuộc sống này, trân trọng những khoảnh khắc bình yên hiện tại sống hết mình vì đam mê bởi chẳng biết được chuyện gì sẽ bất ngờ xảy đến.
Chia sẻ về bức ảnh này, có rất nhiều ý kiến chia sẻ, động viên.

...và cũng có người đã photoshop thêm một "cái chân giả" nữa cho cô gái. Điều này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều: "Cô ấy thấy thì thêm buồn đấy", "Không phải ai cũng thích chân giả đâu, làm ơn trả lại bức ảnh như nó đã vốn có",

Video xem thêm: Rơi nước mắt trước nghị lực của cậu bé tập đi
Mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng, có sứ mệnh, bổn phận, trách nhiệm và một quyền lực riêng, không ai giống ai cả nhưng họ vẫn luôn không bằng lòng với thực tại. Con người luôn than phiền vì không có cái mà người khác có và không bằng lòng với cái mà mình đang có. Nên nhớ rằng cuộc đời không cho mình nhiều thứ, nhưng không lấy đi tất cả. Cái duy nhất là hãy đặt niềm tin, hy vọng vào cuộc sống và tương lai, như vậy chúng ta mới có đủ nghị lực để bước tiếp.