Tối ngày 12/1, đội tuyển Việt Nam đã bước vào lượt trận thứ 2 gặp đội tuyển Iran tại ASIAN Cup 2019. Dù chơi rất hay nhưng ở phút thứ 38 và 69, lưới của Việt Nam đã rung chuyển bởi 2 cú sút đầy uy lực của Sardar Azmoun - cầu thủ được mệnh danh là "Messi Iran". Tuy không chiến thắng nhưng người hâm mộ vẫn rất tự hào vì đội tuyển Việt Nam đã chơi hết mình trước đội bóng hàng đầu châu Á.


Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV Việt Nam đã ráo riết truy tìm thông tin của Sardar Azmoun và thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trai, nam tính của anh chàng. Hơn thế, dù mới 24 tuổi nhưng nhưng Sardar Azmoun đã 41 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, từng ghi 25 bàn thắng trong sắc áo đội tuyển Iran và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển tính trong số 23 cầu thủ dự ASIAN Cup 2019.





Tài năng là vậy nhưng có một điều ít ai biết rằng Sardar Azmoun từng bị gắn mác "tội đồ" sau thất bại của Iran tại World Cup 2018 diễn ra tại Nga. Thậm chí, trước áp lực của dư luận, Sardar Azmoun từng lựa chọn giải nghệ vì "cơn thịnh nộ" đó khiến mẹ anh vốn đang ốm lại đổ bệnh trầm trọng hơn.
Iran từng bị loại với 4 điểm chung cuộc tại World Cup 2018 nhưng những gì họ thể hiện trên đất Nga đã khiến cả châu Á tự hào. Đáng buồn thay, những fan cực đoan vẫn chỉ trích Sardar Azmoun và đồng đội không thương tiếc. Tuy nhiên, Sardar Azmoun đã thay đổi quyết định và một lần nữa chứng minh tài năng của mình tại ASIAN Cup 2019.