Tình bạn thời học sinh, sinh viên luôn là một điều đáng quý. Đó là lý do những hội bạn vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho nhau sau khi ra trường luôn nhận được sự ngưỡng mộ của dân mạng.
Được biết mẹ của 4 bé gái này là bạn thân hồi đại học của nhau. Họ lấy chồng cùng năm và sinh con cách nhau ít tháng, các con cũng chơi với nhau luôn và thành hội bạn thân.
Nhân vật chính của bộ ảnh là các bé trạc tuổi nhau. Cả bốn đều là những cô bé rất xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy, mặc những bộ váy điệu đà vô cùng đáng yêu.

Theo chia sẻ của chị Định Phương (một thành viên của nhóm) với Hoa học trò, chị cùng 3 người bạn chơi thân hồi đại học đặt tên nhóm là KTC. Và thế hệ nhóc tì của họ được gọi là TKC phiên bản nhí. Tính cách của các nhóc giống y chang như tính cách của các mẹ vì thế rất hợp nhau.

Tên các cô bé lần lượt là Phạm Masami (hay còn gọi Vy Chan) là cô bé có mái tóc dài nhất. Tiếp đến là là "cô bé đầu nấm" Trần Khánh Ly (ở nhà thường gọi là Nana). Rồi đến bé Nguyễn Ngọc Quyên (tên hay gọi là Sâu) và cuối cùng là Nguyễn Mai Chi là cô bé có mái tóc ngắn xoăn tự nhiên (tên hay gọi là Cherry).
Bộ ảnh "Đàn chuột con" được chụp nhân dịp Vy Chan về Việt Nam nghỉ lễ. Một năm cô bé về Việt Nam khoảng 2 lần và lần nào cũng cùng các bạn đi chơi, đi du lịch và lần này thì các mẹ muốn kỉ niệm tình bạn của con bằng 1 bộ ảnh.
"Mình cũng không ngờ cô chú lại có thể chụp cho con bộ ảnh đẹp như vậy vì hôm đó khung cảnh rất hỗn loạn. Các con nghịch và không nghe lời. Hôm nay mới nhận được ảnh các con, mình vui và mọi thứ đúng là đẹp quá sức tưởng tượng", mẹ Nana chia sẻ.




Bộ ảnh về hội bạn thân nhí sau khi được chia sẻ trên MXH đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Nhiều bạn cũng ao ước mình có một hội bạn thân từ bé để cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu như thế.






“Cảm xúc của mình khó tả lắm. Không mẹ nào ngờ bộ ảnh lại được mọi người yêu mến như vậy. Có lẽ vì trẻ con đáng yêu nên các con dễ làm người lớn mềm lòng, rung động”, chị Phương tâm sự. Các mẹ cũng hy vọng con mình sẽ lưu giữ được một tình bạn đẹp như vậy đến khi lớn lên và trưởng thành.
Ảnh: Đặng Giang