Chỉ trong những ngày đầu năm 2019, showbiz Kpop liên tục đón nhận những thông tin hẹn hò của các cặp đôi được Dispatch tiết lộ. Nếu như khi Lee Kawng Soo quyết định “phản bội” tự công bố thông tin hẹn hò và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Thì mới đây nhất, Kai (EXO) và Jennie (BlackPink) là hai nhân vật được lên sóng tiếp theo và nhanh chóng nhận phải “gạch đá” từ người hâm mộ của cả hai fandom của hai nhân vật.


Vốn là 2 thành viên đến từ những nhóm nhạc đình đám hiện này của Kpop, sự tức giận của fan là phản ứng thông thường mà công chúng có thể hiểu mỗi khi có tin hẹn hò của giới thần tượng bị truyền thông khui ra. Tuy nhiên, với Black Pink, một nhóm nhạc ra mắt chưa lâu nhưng đã nổi tiếng rất nhanh, cũng từng vướng không ít scandal do đó vụ việc lần này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới chỗ đứng và tên tuổi.

Jennie - Công chúa được YG công khai “o bế”
Sự thiên vị, ưu ái trong các nhóm nhạc là điều không hề hiếm, nhưng thay vì được kín đáo chiều chuộng, o bế, Jennie lại được YG công khai làm điều này. Thậm chí, YG còn không giấu được sự kì vọng lớn lao Jennie sẽ “làm nên chuyện” giống đàn anh G-Dragon. Không thể phủ nhận, Jennie vừa có nhan sắc xinh đẹp vừa có tài năng nhưng sự nâng đỡ quá mức đã vô tình khiến nhiều khán giả không hài lòng, thậm chí còn mỉa mai đây là một trong những pha thiên vị lố nhất lịch sử Kpop.
Chính vì vậy, khi Black Pink ra mắt năm 2016 với 4 thành viên nhưng đôi lúc, công chúng nhầm tưởng đây là nhóm nhạc của Jennie và những người bạn. Điều này giống hệt với sai lầm và JYP đã từng mắc phải với Suzy trong Miss A. Sự nổi tiếng cách biệt đã khiến không chỉ công chúng la ó mà ngay cả các thành viên trong nhóm cũng “bằng mặt mà không bằng lòng với nhau”.
Khi “công chúa quá được nuông chiều?
Chính sự bất công giữa Jennie và các thành viên khác đã khiến cho nhóm đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Và tin tức hẹn hò với Kai như “giọt nước tràn li” khiến mọi chuyện càng trở nên tệ hơn. Người ta lại tiếp tục lật lại và đào bới những lỗi lầm của Jennie. Không ít công chúng cho rằng cô nàng được “chiều quá hóa hư”.
Nếu làn fan của nhà YG có lẽ không ai còn xa lạ với lệnh cấm vận hẹn hò trong ít nhất 3 năm đầu với các idol của mình. “Bố Yang” luôn tỏ ra nghiêm ngặt với chuyện tình cảm, thậm chí khắt khe đến mức cấm các thành viên iKON đến gần hoặc chào hỏi Black Pink. Thế nhưng chuyện cô công chúa của mình bất chấp để hẹn hò với Kai thì sao? Người ta lo cho Jennie 1 thì lại thấp thỏm cho số phận của BlackPink 10.
Black Pink sẽ đi về đâu sau sóng gió này?
Ngay từ khi debut cho tới ngày hôm nay, Jennie là thành viên được nâng đỡ nhất nhưng hết lần này đến lần khác cô nàng trưởng nhóm lại vô tình khiến Black Pink đứng trước những khó khăn. Nhìn Jennie của hiện tại người ta không khỏi lo lắng cho tương lai của Black Pink. Phải chăng, sự "nổi loạn" của nữ thần tượng rồi sẽ có một kết cục buồn như Sulli từng làm với f(x) sau thời gian bị tố lười nhác và hẹn hò đàn anh hơn 14 tuổi, hay như Suzy của Miss A, quá thành công và lấn át các thành viên để rồi bị tẩy chay và cùng đi đến kết cục tan rã?

YG sẽ làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng truyền thông này khi đây không chỉ còn đơn giản là một đoạn clip có thể xóa bỏ mà không giải thích gì. Và nếu vẫn tiếp tục bỏ qua sai lầm, giữ Jennie ở lại nhóm thì Black Pink liệu có bị hoãn lại các kế hoạch quảng bá trước mắt khi mà thành viên được o bế ấy làm trái lời công ty? Hầu hết câu hỏi, bình luận mà người hâm mộ đưa ra lúc này đều cho thấy một tương lai không mấy khả quan cho nhóm nhạc 4 thành viên.


Là người của công chúng, có lượng fan vô cùng hùng hậu, thế nhưng sau tất cả những idol đó cũng chỉ là những con người “bằng xương bằng thịt”, biết rung động, biết yêu thương mà thôi. Chuyện hẹn hò có lẽ chưa bao giờ là chuyện xấu xa, đáng lên án nhưng sai thời điểm thì đấy cũng có thể tạo nên “cơn bão”. Chưa rõ tương lai của Black Pink sẽ đi về đâu, liệu YG sẽ “xử lý” Jennie như thế nào, chuyện tình cảm của cặp đôi rồi sẽ ra sao? Nhưng sau tất cả, hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn, đó chỉ là những idol còn rất trẻ, thanh xuân của họ đôi khi chỉ mới kịp bắt đầu, nên chăng chúng ta nên có một cái nhìn nhẹ nhàng và bớt khắt khe hơn chăng?