Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về cụ bà 87 tuổi đang vất vả chăm người chắt của mình trong điều kiện thiếu thốn đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Đồng thời, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự bức xúc trước sự vô trách nhiệm của những người trẻ tuổi.



Theo bài viết chia sẻ bạn trẻ có nickname Nu Nu, cháu bé là người chắt của cụ. Em được sinh ra nhưng cha mẹ đã bỏ rơi khi em vừa lọt lòng và ông bà nội ngoại của bé không ai nhận nuôi. Vậy nên cụ cố của em năm nay 87 tuổi phải gồng mình chăm đứa chắt tội nghiệp. Hiện tại, em đã được 4 tháng tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh và cũng không có bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, bài viết của bạn trẻ này cũng gửi một lời nhắn gửi tới các bạn trẻ đang yêu nhau nhưng chưa chuẩn bị đủ tinh thần lẫn trách nhiệm làm cha làm mẹ thì đừng nên vì 1 phút không kiểm soát của bản thân mà làm khổ người khác.

Nguyên văn dòng chia sẻ như sau: “Gặp trường hợp nằm viện cùng phòng thương tâm quá. Đây là sản phẩm của một tình yêu bồng bột, không có trách nhiệm. Sinh bé ở tháng thứ 7 được 1,4kg. Mẹ bỏ đi khi bé vừa lọt lòng, ông bà nội ngoại không ai nhận cháu. 4 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh không có bảo hiểm y tế nhưng bị viêm phổi. Thấy vậy, bà cố nội dù đã gần 90 tuổi mắt mờ chân chậm, lưng còng nhưng vì thương chắt nên phải một mình chăm chắt. Một mình bà vừa chăm cháu vừa kiếm tiền mua sữa, đóng tiền viện cho chắt. Thật sự quá cao cả.

P/s: Bài viết của bạn trẻ này cũng gửi một lời nhắn gửi tới các bạn trẻ đang yêu nhau nhưng chưa chuẩn bị đủ tinh thần lẫn trách nhiệm làm cha làm mẹ thì đừng nên vì 1 phút không kiểm soát của bản thân mà làm khổ người khác.
Bên cạnh đó, bạn trẻ có nickname La Thế Quang chia sẻ thông tin, cụ bà trong vụ việc trên có tên là Bùi Thị Nhơn, nhà ở gần chùa Thọ Quang, gần trường tiểu học Trần Nhân Tông (Đà Nẵng) và là bà cố của em. Hiện tại, em bé nhập viện được 9 ngày và được chẩn đoán là mắc bệnh tim và phổi. Mẹ em của em sinh năm 2000 và đã bỏ đi khi em mới lọt lòng. Còn ba của em thỉnh thoảng vẫn vào thăm em nhưng bận đi làm kiếm tiền vì điều kiện gia đình khó khăn.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ, hoàn cảnh bà nhận được sự chú ý của rất đông đảo cộng đồng mạng. Rất nhiều bày tỏ sự bức xúc trước sự vô trách nhiệm của những người trẻ và nể phục sự cao cả, tình yêu thương vô bờ bến của bà cụ dành cho con cháu của mình.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ mong muốn được giúp đỡ bà cụ bởi theo một số nguồn tin trên mạng xã hội, từ khi vào viện đến nay bà cố chị mới tạm ứng trước 1 triệu, việc đóng viện phí cho cháu khá khó khăn khi bà đã già, bé không có bảo hiểm vì chưa có giấy tờ và người bảo lãnh.

Theo chia sẻ bạn trẻ có nickname Nu Nu, hiện tại, bé đang nằm ở phòng 504, khoa nhi hô hấp, bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng. Tính đến thời điểm này, bạn đã nhận giúp bà hơn 34 triệu đồng. Được sự đồng ý của bà, bạn trẻ này đã giao số tiền này cho một CLB thiện nguyện ở Đà Nẵng, CLB sẽ đứng ra nhận số tiền này để chịu trách nhiệm chu cấp hàng tháng cho bà và bé. Đồng thời bạn trẻ này cũng lên tiếng cảnh báo việc “hôm nay có nhiều người giả danh em để lừa tiền của người tốt rồi ạ”.

Cũng cần nói thêm rằng, hiện tại thông tin của vụ việc khá nhiễu khi trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin khác nhau. Do đó, với những ai có ý định muốn giúp đỡ cho bà và bé, cần tìm hiểu kỹ để tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra.