Những tưởng với nhan sắc thuộc vào hàng người gặp người mê như Son Ye Jin hay Jang Na Ra thì hạnh phúc sẽ nhanh chóng đến với họ. Ấy vậy mà giờ đã ‘quá lứa lỡ thì” nhưng những mỹ nhân này vẫn chưa tìm được cho mình “bến đỗ”. Trong khi đó, có những ngôi sao không may gặp phải biến chứng sau PTTM lại được bù đắp bởi sự viên mãn trong tình yêu.
Son Ye Jin
Sở hữu nhan sắc dịu dàng, thanh thuần, Son Ye Jin dù phải nhường lại danh hiệu "tình đầu quốc dân" cho thế hệ đàn em nhưng phong độ ngoại hình vẫn giữ vững ở chuẩn mực tường thành. Nhìn vào những hình ảnh trong quá khứ của người đẹp "Hương mùa hè", công chúng chỉ biết xuýt xoa vẻ đẹp toàn vẹn từ nhỏ đến lớn.

Thế nhưng tỉ lệ nghịch với nhan sắc và sự nghiệp, đường tình duyên của Son Ye Jin chính là nỗi đau đầu lớn nhất của fan hâm mộ. Từng bị ghép cặp với nhiều nam thần, ngôi sao nổi tiếng thế nhưng đến nay cô vẫn chưa công khai hẹn hò với ai. Son Ye Jin đã từng mạnh miệng tuyên bố sẽ lấy chồng ở tuổi 34, tuy nhiên đến nay thời hạn đó đã bị "lố" sắp 3 năm rồi.


Jang Na Ra
Sinh năm 1981, người ta hay thân thương gọi Jang Na Ra với cái tên "ma cà rồng". Nguyên nhân thì chỉ có một đó chính là vẻ đẹp trẻ thơ mà tạo hóa đã ban tặng cho cô. Ở tuổi 37, Jang Na Ra vẫn khiến nhiều thiếu nữ phải ghen tị vì nhan sắc có 1-0-2 của mình. Nhiều người nói rằng có lẽ thời gian đã lãng quên Jang Na Ra.

Bên cạnh câu chuyện về việc "lão hóa ngược", điều mọi người nhắc nhiều nhất về Jang Na Ra chắc hẳn là những câu chuyện về tình yêu và hôn nhân. Ở tuổi 37, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất thì người đẹp vẫn mãi như bông hoa kiêu hãnh một mình.


Nói về chuyện kết hôn, sinh con, Jang Na Ra cho biết mọi thứ cô tin đều là do duyên số. Mặc dù vậy, người đẹp tiết lộ cô thích chuyện yêu đương hẹn hò nhưng chuyện kết hôn thì chẳng vội vàng.
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân được coi là một trong những sao nữ thành công nhất với vai trò diễn viên, ca sĩ, người mẫu Đài Loan. Cô bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2001 với vai trò là một người mẫu và trợ lý. Chặng đường phấn đấu không ngừng và cố gắng không mệt mỏi đã đưa Trần Kiều Ân từng bước thành ngôi sao danh giá.

Những bộ phim thần tượng như “Hoàng tử Ếch”, “Đêm định mệnh” đã giúp cái tên Trần Kiều Ân được vô số người săn đón. Phát triển sự nghiệp sang Đại Lục, cô tiếp tục trở thành nhân tố đem đến sự thành công cho những bộ phim đình đám như “Từ bỏ em, giữ chặt em”, “Vẫn cứ thích em”, “Đẳng cấp quý cô”, “Tân tiếu ngạo giang hồ”,…


Thành công trong sự nghiệp là vậy, thế nhưng nàng 'Đông Phương Bất Bại" lại là người khá long đong trong chuyện tình duyên. Cô từng trải qua nhiều mối tình công khai có, tin đồn có với nhiều tài tử như Hoắc Kiến Hoa, Cổ Thiên Lạc, Khưu Trạch, Vương Khải và từng là phù dâu của vô số cặp đôi nhưng cuộc sống độc thân vẫn chưa nỡ từ bỏ vị nữ thần showbiz này.
Chae Rim
Chae Rim từng là một cái tên sáng giá trong làng điện ảnh Hàn Quốc những năm đầu thập niên 2000. Nhan sắc của Chae Rim thuở mới vào nghề được đánh giá cao bởi sự trong sáng, tự nhiên. Mỹ nhân sinh năm 1979 ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với cặp mắt cười đen tròn lấp lánh, khuôn miệng duyên và vẻ ngoài luôn đầy sức sống, giống như những nhân vật mà cô đảm nhận.

Mặc dù chỉ thừa nhận từng sửa mũi, song những hình ảnh hoàn toàn khác lạ của Chae Rim cho thấy có vẻ cô đã quá lạm dụng PTTM. Nụ cười trở nên gượng gạo, hai gò má căng phồng và nhất là cặp mắt cười “thương hiệu” của cô ngày nào nay cũng chỉ còn là dĩ vãng. Chae Rim từ chỗ được ưu ái gọi là “tình đầu quốc dân”, “ngọc nữ màn ảnh” nay gắn liền với bốn chữ “thảm họa thẩm mỹ”.


Tuy nhiên bù lại, cô may mắn gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Năm 2013, Chae Rim gặp gỡ và nên duyên với nam diễn viên Trung Quốc - Cao Tử Kỳ qua một lần hợp tác chung. Dù Chae Rim hơn Cao Tử Kỳ 2 tuổi, lại từng trải qua một đời chồng nhưng họ vẫn bất chấp tất cả để đến bên nhau. Sau 1 năm yêu đương mặn nồng, Cao Tử Kỳ quyết định cầu hôn Chae Rim ngay trên con phố sầm uất nhất Bắc Kinh.
Kim Jung Eun
Ngôi sao “Chuyện tình Paris” Kim Jung Eun từng có nhan sắc tuy không phải hàng sắc nước hương trời những cũng thuộc dạng hài hòa, cuốn hút. Được biết, gia đình cô còn có nhiều người từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, thậm chí dì cô còn đạt giải cao. Tuy nhiên, không hài lòng với gương mặt hiện tại của mình, Kim Jung Eun liên tục tìm đến PTTM.

Đáng tiếc, công cuộc trùng tu nhan sắc của nữ diễn viên không mấy thành công. Vậy nhưng, sau khi dao kéo thất bại, cô lại đổi vận trọng cả sự nghiệp và đời tư. Nhờ tác phẩm “Chuyện tình Paris”, Kim Jung Eun đã nổi tiếng khắp châu Á.


Trải qua chuyện tình không thành công với tài tử Lee Seo Jin, nhưng sau đó, Kim Jung Eun đã công khai hẹn họ với 1 người Mỹ gốc Hàn. Người này sinh trưởng trong 1 gia đình giàu có và khá điển trai. Cặp đôi làm đám cưới đầu năm 2016 và đang có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tôn Phi Phi
Tôn Phi Phi từng được mệnh danh “Đệ nhất mỹ nữ cổ trang” nhờ nét đẹp cổ điển đậm chất Á Đông. Cô vốn sở hữu thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh cao, nét cười thanh tú, lại có riêng cho mình khí chất cổ điển đầy cuốn hút.


Tuy nhiên, từ năm 2010, sự nghiệp của Tôn Phi Phi dần chững lại. Nguyên nhân chính được cho là gương mặt kém tự nhiên, biến dạng và méo mó của Tôn Phi Phi khiến các vai diễn mỹ nhân mà cô thể hiện trong phim không còn thuyết phục nữa. Nhan sắc héo tàn và hết thời, nhưng bỗng dưng Tôn Phi Phi lại gặp vận đỏ tình duyên. Năm 2014, cô bất ngờ kết hôn với người chồng thứ 2 có tên tiếng Anh là Jackshi, là người Mỹ gốc Hoa. Anh làm giám đốc của một chi nhánh trong tập đoàn Lenovo. Hai người gặp nhau hơn một năm trước khi cưới qua bạn bè.


Đây có lẽ là minh chứng cho câu nói "Được này mất kia" mà mọi người thường hay nói với nhau. Đời người phụ nữ vẫn cứ là nên có một người đàn ông đáng tin tưởng để nương tựa còn hơn là cứ mãi lẻ bóng một mình.
Ảnh: Weibo, Sina, Twitter...