Để thế giới này luôn tươi đẹp và tốt hơn không hề khó chút nào, chúng ta chỉ cần sống quan tâm và biết giúp đỡ người khác, không vụ lợi về mình, không giành lợi ích riêng và làm theo lời trái tim mách bảo. Dưới đây là đoạn phim ngắn của "Mr Indifferent", Aryasb Feiz nói về sự biến chuyển trong suy nghĩ trong việc dang tay giúp đỡ mọi người.
Trong đời sống đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ, máy móc, con người có thể kiếm được nhiều tiền hơn, giàu có hơn, nhưng có một thứ dường như có biểu hiện vơi đi, đó là sự quan tâm giữa người với người? Phải chăng những tất bật trong cuộc sống là nguyên nhân khiến “bệnh vô cảm” có cơ hội lan rộng?















Chúng ta luôn vấp phải tâm lý ngại ngùng khi phải đưa ra sự nhờ vả. Vậy nên, khi bạn chú ý đến một ai đó đang cần giúp đỡ, hãy giúp họ một tay bằng cách đưa ra lời đề nghị: “Tôi có thể giúp bạn chứ?” một cách chân thành. Ắt hẳn họ sẽ lấy làm cảm kích bạn thay vì bạn cứ đứng giương mắt nhìn. Tóm lại, không cần biết bạn là ai, bạn giàu có ra sao, uyên bác thế nào, bạn luôn cần sự giúp đỡ. Và không cần biết bạn là ai, bạn nghèo khổ thế nào, bạn đang gặp phải những khó khăn gì, bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ người khác. Tất cả chúng ta đều có được nhiều thứ khi biết cho và nhận.
Ảnh: cắt từ clip "Mr Indifferent"