Tập 43 và 44 Hậu Duệ Mặt Trời lên sóng tối ngày 17/11 đã mang đến cho khán giả những cảm xúc khó tả khi đại úy Duy Kiên và trung úy thượng sĩ Bảo Huy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì cặp đôi Duy Kiên - Hoài Phương đã phải xa cách, phía Bảo Huy - Minh Ngọc thì đau đớn hơn vì còn chưa kịp gặp nhau lần cuối.
Cụ thể, Duy Kiên và Bảo Huy cùng đội NH1 được triệu tập tác chiến 3 tháng. Tuy nhiên, lần thực hiện nhiệm vụ này lại không suôn sẻ với NH1. Đại úy Duy Kiên bị trúng đạn nặng và gục ngã, trong khi đó, Bảo Huy cũng bị thương khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Sau khi đưa con tin lên máy bay an toàn thì những thành viên còn lại của NH1 cũng chỉ đành nhìn cả hai khuất sau những vụ nổ mà không thể làm gì hơn.
Đáp lại nhưng ngày dài chờ đợi với Hoài Phương là tin dữ khi đồng đội đến đưa cô lá thư cuối cùng của Duy Kiên viết trước khi thực hiện nhiệm vụ. Nhận tin bạn trai hy sinh, Hoài Phương và Minh Ngọc chết lặng, cảm xúc lẫn lộn khiến cả hai như muốn gục ngã. Không có gì đau đớn hơn khi nhận tin người yêu thương nhất đã rời bỏ mình đi vĩnh viễn.
Clip: Hoài Phương và Minh Ngọc chết đứng trước tin dữ: Duy Kiên và Bảo Huy hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Cả hai cô gái khóc cạn nước mắt, họ nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc trong quá khứ rồi chợt giật mình nhận ra người đàn ông họ yêu thương sẽ không bao giờ trở về được nữa. Dù Duy Kiên đã nhắn Hoài Phương trong thư rằng hãy quên anh đi và cho mình cơ hội với những đàn ông khác nhưng nỗi đau quá lớn khiến cô không thể nào nguôi ngoai. Thậm chí, Hoài Phương còn khóc nấc khi ký vào công văn giữ bí mật về sự hy sinh của đại úy Duy Kiên.






(Ảnh: Clip)