Trong Diên Hi Công Lược, Xa Thi Mạn có khá ít đất diễn. Đến hiện tại, số phân cảnh có sự xuất hiện của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. So với Hoàng hậu Tần Lam, Cao Quý phi Đàm Trác và đặc biệt là Ngụy Anh Lạc Ngô Cẩn Ngôn, Nhàn phi của Xa Thị Mạn chỉ “lượn lờ” thoáng qua mà thôi. Tuy nhiên lần rời bỏ TVB và tái xuất với vai diễn đầy bí ẩn trong Diên Hi Công Lược của cô lại làm khán giả thích thú và mong chờ.



Tuy nhiên, với phương châm “tận dụng triệt để” cơ hội “xuất đầu lộ diện” trong Diên hi công lược, cô đã khiến nhiều người phải gật đầu thán phục tài năng diễn xuất trên cả tuyệt vời của cô. Mỗi lần xuất hiện, dù ít hay nhiều, Xa Thi Mạn đều làm cho khán giả phải “lạnh sống lưng” bởi diễn xuất có sự thâm sâu, bí hiểm, có cả phần độc ác khó lường. Sự chuyển biến nội tâm phức tạp đan xen, hiền ác lẫn lộn là thử thách thật sự với những diễn viên chưa có kinh nghiệm.


Không khoa trương như Cao Quý phi, “lanh chanh” như Ngụy Anh Lạc, càng không mang dáng dấp hiền đức như Hoàng hậu hay tâm kế như Thuần phi, mọi biểu cảm của Nhàn phi tự nhiên đến mức, người ta không phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Thậm chí cung nữ Trân Nhi thân cận bao lâu cũng không hề hay biết chủ tử của mình đã thay đổi 360 độ lúc nào.


Khán giả chính thức “gục ngã” với Nhàn phi trong tập cô tìm cách giữ Tứ a ca Vĩnh Thành ở lại Thừa Càn cung. Tự làm mình bị thương, sau đó nửa đêm chạy đi dỗ dành con trẻ, cố tình để Càn Long nghe thấy câu chuyện “thương tâm” về tình mẫu tử giữa cô và a ca, Nhàn phi quả đã thành “cao thủ phản diện” thật rồi. Từ nụ cười nhếch mép đến ánh mắt thâm hiểm, Xa Thi Mạn đã làm không ít người phải “rùng mình”. Kể từ nay, Nhàn phi đã chính thức trở thành “Bận phi”!


Diễn xuất của cô có thể nói là đủ tầm để so với Chân Hoàn Tôn Lệ trong Chân Hoàn Truyện năm xưa.

Tôn Lệ ngày trước cũng chẳng cần diễn xuất khoa trương. Chỉ cần một ánh nhìn, khán giả đã có thể nhận ra “Hoàn nay không còn hiền nữa”. Cái ác của Chân Hoàn không dồn dập mà thuộc dạng “ác từ từ”, làm các đối thủ không thể ngờ được và lần lượt “sập bẫy”.

Với sự diễn xuất “xuất thần” như thế này, thì dù có là vai chính hay vai phụ thì Xa Thị Mạn vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình, xem ra nữ chính cũng phải dè chừng với Nhất tỷ mất thôi. Có lẽ do vậy mà nhiều tin đồn cho rằng TVB sẽ mua lại bản quyền Diên Hi Công Lược cắt bỏ hết nội dung và đưa chị đại "Nhàn Phi" lên làm nhân vật chính.
Ảnh: Internet