Cứ mỗi dịp tuần lễ thời trang, chuyện váy áo của sao luôn gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng có lẽ chưa mùa Vietnam International Fashion Week nào mà câu chuyện thời trang thảm đỏ lại "rộn ràng" với nhiều cái tên "gây bão" được truyền thông lẫn cộng đồng mạng nhắc tới nhắc lui như năm nay:

Tiêu Châu Như Quỳnh diện bộ trang phục được phối vô cùng lạ mắt khi đi xem Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018. Cô bị chê là thảm họa thời trang, mặc như không mặc.


Nỗ lực hóa "nữ thần Mặt trời" của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Thị Hà. Tuy nhiên sự thể hiện của cô bị cho là làm quá, sến súa và rườm rà từ chiếc váy siêu nhiều tầng lớp cho đến vương miện khó hiểu.

Bảo Thy cũng lọt top gây tranh cãi khi diện áo vest ngắn cũn như váy, lấp ló nội y phía trong. Cách trang điểm của cô ở lần xuất hiện này cũng không được đánh giá cao.

Khả Ngân và Jun Phạm gây ấn tượng bằng cách mặc áo đôi. Nhưng nhiều khán giả chê mẫu áo thun này nhìn như đồng phục học sinh, không có điểm nhấn. Bên cạnh đó, mái tóc búi "cây dừa" cùng phong cách make-up ánh nhũ lấp lánh của hot girl cũng bị chê là gây khó hiểu.

Nhiều ý kiến cho rằng cựu siêu mẫu Quỳnh Thy giống "Người ngoài hành tinh". Thế nhưng câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất là "cô ngồi xem show kiểu gì với đốt sống lưng sắc lẹm thế kia" nhỉ?

Chiếc áo dài của Vũ Ngọc Anh cũng bị chê là choé loẹ, sến sẩm.

Đến Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng bị lọt top sến súa cẩm hường.

Nữ ca sĩ "xấu lạ" Thảo Trang chọn bộ jumpsuit đính kết cầu kỳ và cá tính. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc có quá nhiều phụ kiện kim loại gắn trên trang phục khiến vóc dáng nhỏ bé của cô trở nên nặng nề. Trang phục này được cho là phù hợp cho sân khấu âm nhạc hơn là diện đi xem thời trang.

Đức Phúc tự "dìm" chiều cao khiêm tốn của mình khi kết hợp quần dáng suông và đôi giày đế khủng. Hình ảnh giọng ca Ánh nắng dắt thú cưng lên thảm đỏ thời trang khiến cư dân mạng tranh cãi.

Từ một nữ diễn viên với gu ăn mặc đẹp mắt, Chi Pu bỗng chốc bị chê là "gái quê" lạc lõng giữa thảm đỏ một sự kiện thời trang lớn.
Có thể nói thời trang vốn không có khái niệm xấu - đẹp, đúng - sai vì còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Hơn nữa, một điều được cho là thất bại trong thời trang chính là sự nhàm chán, không có gì để nói. Tuy nhiên, dù sáng tạo thú vị đến đâu, khác thường cỡ nào... thì thiết nghĩ nếu chủ nhân biết tiết chế trang phục phù hợp hoàn cảnh hơn thì có lẽ hình ảnh sẽ mãi đẹp trong lòng công chúng.