Trong những bức vẽ của Hyocheon Jeong, họa sĩ người Hàn, ta thấy được rằng, chỉ là những điều nhỏ nhặt hằng ngày nhưng được ở bên cạnh người mình yêu thương và trân trọng thì không lời nào có thể diễn tả được hết những cung bậc cảm xúc. Hai người yêu nhau chính là chỗ dựa, là bình yên của nhau.

Buổi đầu gặp gỡ, ngại ngùng nhưng dường như trái tim và ánh mắt của họ đã thuộc về nhau.

Việc nhà, không phải là của em, của anh, hay của riêng ai mà cả hai cùng nhau bắt tay vào làm để tổ ấm của hai đứa gọn gàng, sạch đẹp hơn

Niềm hạnh phúc dơn giản chỉ là như thế này thôi, không cần điều gì quá to tát, lớn lao.

Những giây phút cùng nhau "sống ảo" cũng là niềm vui chung của cả hai.

Anh sẽ thức trước em và chuẩn bị cho em một bữa sáng ngon lành nhất.

Còn gì bình yên hơn khi được gối đầu trong lòng người con gái mình yêu thương nhất như thế này

Hay khi "hứng chí" lên thì chúng ta sẽ cùng nhảy với nhau những giai điệu ngọt ngào và lãng mạn nhất.

...Trao nhau những nụ hôn ngọt ngào

Thỉnh thoảng, cùng nhau đến góc quán quen thuộc, gọi đồ uống quen thuộc, vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

Được ngồi ngắm anh ăn một cách ngon miệng cũng là niềm hạnh phúc không gì đánh đổi của em

Tình yêu mà, đôi lúc cũng phải giận hờn, cãi vã, nhưng quan trọng hơn cả là hai người phải biết cách đối diện và giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.

Còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa, được ở bên người yêu thương, ngắm pháo hoa rực sáng....

Yêu nhau càng lâu, lửa tình càng rực cháy...

Đến cả những hoạt động sinh hoạt thường ngày cũng không rời nửa bước.

Tình yêu là vậy, mỗi khoảnh khắc đều có một nét đẹp riêng, không lẫn vào đâu được
Cô nàng thông minh trong tình yêu sẽ không hẹn hò với những mẫu người đàn ông này!
Tình yêu đến từ những việc nhỏ nhặt xung quanh trong cuộc sống. Chúng ta phải biết trân trọng điều đó, chứ đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối hận.
Nguồn Brightside