Sophi Green bé nhỏ được sinh ra đã không có tay nhưng cô bé không để khiếm khuyết này cản bước mình. Cô bé có thể làm mọi thứ như vẽ, viết, ăn,... như bao đứa trẻ bình thường nhưng chỉ khác là bằng đôi chân mà thôi. Người ta thường hỏi bố mẹ của Sophi: “Làm sao anh chị có thể dạy con bé làm những điều này chỉ với đôi chân?”. Và câu trả lời là họ không dạy con bé gì cả, đó là những gì con bé có và có thể sử dụng được. Vì vậy, con bé đã học cách thích ghi bằng nhiều cách khác nhau. Sophi hiếm khi than phiền về khiếm khuyết của mình và đôi khi con bé vẫn gặp vài trở ngại đến mức tưởng bỏ cuộc song cô bé nhỏ nhắn hầu như vẫn rất lạc quan và vui vẻ.

Dù rất khó để giữ thăng bằng do không có tay nhưng Sophi rất thích nhảy và quyết tâm chinh phục đam mê này!

Không có tay nhưng không có nghĩa là bỏ cuộc, Sophi vẫn có thể làm mọi thứ từ ăn, viết, vẽ,...bằng chân 100%.

Chưa bao giờ khiếm khuyết là rào cản với cô bé hồn nhiên, em luôn tươi cười và lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào!
Cùng xem video clip trên để hiểu thêm về hoàn cảnh đáng thương nhưng cũng rất đáng khâm phục của bé gái giàu nghị lực này nhé!
(Hình tổng hợp từ clip)