Ngược về thời gian của nhiều năm về trước, khi công nghệ vẫn chưa lấn át hết đời sống, tuổi thơ của ông bà chúng ta có rất nhiều điều thú vị. Dần dà, mọi thứ chỉ còn lại trong kí ức của người đi trước qua lời kể của họ với con cháu. Sự có mặt của công nghệ tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng “đánh cắp” đi tuổi thơ của không biết bao nhiêu thế hệ sau này.
Những tờ báo giấy đã bị quên lãng
Khi internet còn chưa phổ biến, việc đọc báo giấy là thói quen của không ít người buổi sáng. Những tờ báo thơm mùi mực in nhấp nháp cùng chút trà nóng, không có gì tuyệt vời hơn đúng không nào.


Nhưng khi công nghệ phát triển, chỉ cần có trên tay một thiết bị thông minh, kết nối internet là chúng ta có thể truy cập được vô số những trang báo mạng. Một cú click chuột, cả ngàn thông tin hiện ra với đủ quốc gia và vùng lãnh thổ, thậm chí âm thanh hình ảnh còn vô cùng sống động. Nhưng cảm giác được cầm trên tay một tờ báo giấy đen trắng, hít hà mùi mực in chưa ráo không phải ai cũng có thể hiểu được.

Chẳng ai còn viết thư tay hay bưu thiếp nữa
Hãy tưởng tượng cảm giác thú vị khi bạn biên thư cho ai đó hoặc nhận được những tấm bưu thiếp đầy sắc màu mà người khác gởi tặng. Cảm giác thật khó tả đúng không nào.


Thời đại hiện nay, khi internet phát triển với tốc độ "chóng mặt", các email điện tử đã dần dần thay thế được tất cả. Xếp lại những tấm giấy viết thư vuông vức, xếp lại những tấm bưu thiếp đầy sắc màu, chúng ta có mạng xã hội và ti tỉ ứng dụng truyền tin khác. Chỉ một nút “send” là những bức thư công nghệ sẽ nhanh chóng đến tay người nhận. Nhưng chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không thể nào hiểu được cảm giác lãng mạn khi cầm bút viết một lá thư tay hay nhấp nhỏm cả tuần vì chờ đợi một tấm bưu thiếp. Tất cả giờ chỉ còn là hồi ức của những người hoài cổ.

Những trò chơi dân gian chỉ còn là hồi ức
Những trò chơi dân gian của một thời như bịt mắt bắt dê, đánh còn, ô ăn quan, đuổi bắt... giờ chỉ còn là kí ức của những người đi trước. Lớn lên trong thời hiện đại, trẻ em bây giờ dường như đang ngày càng bị đánh cắp tuổi thơ. Không có những buổi ra đồng chăn trâu thổi sáo, không có những ngày bắt cá, đào khoai, tuổi thơ bây giờ lớn lên với smartphone và công nghệ. Vần vũ với những lịch học thêm dày đặc, giờ giải trí của các em suốt ngày chỉ là màn hình di động. Chúng ít giao tiếp với mọi người, thậm chí là cả gia đình mà chỉ dành thời gian cho những người quen ảo qua mạng. Và trò chơi dân gian dường như là một khái niệm gì đó xa xôi lắm.



Ngành in bản đồ cũng đã không còn phát triển
Sự ra đời của GPS cùng các thiết bị thông minh đã đặt dấu chấm hết cho ngành bản đồ giấy. Bên cạnh đó, các dụng cụ như la bàn, bản đồ cầm tay, đồng hồ chuyên dụng...cũng đã dần trôi vào quên lãng. Chẳng ai còn nhớ đến chúng khi mà chỉ cần một vài thao tác đơn giản là có thể tìm được phương hướng. Sự phát triển với tốc độ chóng mặt của các thiết bị công nghệ hiện đại mang lại nhiều lợi ích như nhanh chóng, tiện dụng và không tốn quá nhiều công sức. Nhưng đôi khi do hết pin, hoặc thám hiểm những địa hình xa xôi, hẻo lánh thì bản đồ giấy, la bàn lại là người bạn đồng hành không thể thiếu.



Những cửa hàng băng đĩa phải đóng cửa vì chẳng còn ai lui tới
Thời của ông bà, cha mẹ chúng ta việc thuê băng đĩa đã từng rất phát triển. Có rất nhiều cửa hàng mọc lên để đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn của mọi người. Một trong những thú vui ngày bé của đám trẻ lúc đó là lượn lờ hàng giờ trong những cửa hàng thuê băng đĩa, và thích thú khi mượn được cho mình một cuốn phim hay.
Công nghệ phát triển đã đẩy ngành dịch vụ này đi đến bờ vực thẳm khi lũ trẻ bây giờ chẳng ai thích chúng nữa. Những kênh phim online và cả kho ứng dụng xem phim, nghe nhạc miễn phí hay trả phí khác đã đưa những cuốn phim bộ, những chiếc đĩa DVD chỉ còn trong hoài cổ.



Không thể phủ nhận sự phát triển của công nghệ đã mang lại cho con người rất nhiều sự tiện nghi và tiến bộ hơn. Tuy nhiên bên cạnh cái hiện đại, một vài giá trị xưa cũ đã dần rơi vào quên lãng. Họa chăng chúng giờ chỉ còn là những kỉ niệm tuyệt vời trong kí ức của những người một lòng hoài cổ...
Ảnh: Internet