Nhắc đến Nhật Bản, hẳn bạn sẽ nhớ đến hoa anh đào hay còn gọi là sakura. Loài hoa này được nuôi dưỡng trong sương giá và được đánh thức bằng làn gió xuân hây hẩy. Suốt cả năm, cây anh đào nép mình tại những góc đường, bờ đê, cành nhánh hiền hòa giản dị chẳng có gì nổi bật. Ấy vậy mà khi những tia nắng mùa xuân từ phương Nam lan đến, cánh trắng phớt hồng của anh đào lại trở thành lực hút mãnh liệt khiến bao người gác trăm công nghìn việc đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa để giúp tâm hồn mình được tươi mới. Người Nhật gọi việc ngắm hoa là "Hanami" hay cách trang trọng là "Ohanami". Cùng chia sẻ kinh nghiệm du lịch Nhật Bản ngay nào!

Mùa xuân sang ai cũng thích ngắm hoa anh đào.
Hanami ở cố đô cổ kính
Kyoto là điểm lí tưởng đầu tiên mà bạn nên ghé thăm để ngắm hoa anh đào. Đây là cố đô của Nhật, còn lưu giữ nhiều nét cổ kính. Phong cách Hanami ở nơi này vẫn còn đậm vẻ trang nhã của giới quý tộc xưa. Mọi người đến với hoa, ngắm nhìn, chụp ảnh, rồi bình luận về hoa hoặc đơn giản là nắm tay nhau thong dong dọc theo con đường đá ven sông. Nếu không có biến động lớn gì về thời tiết thì ở Kyoto, hoa anh đào bắt đầu nở rộ vào độ cuối tháng Ba.

Hoa anh đào làm bừng lên sức sống cho tòa nhà cổ kính của cố đô Kyoto.
Đến Kyoto vào mùa xuân, bạn cứ thử hỏi thăm một người dân bất kì rằng nơi nào ngắm hoa đẹp. Cam đoan rằng bạn sẽ được giới thiệu đến con sông Shirakawa thơ mộng. Nhiều nơi tại Kyoto có hoa anh đào đẹp, nhưng mọi người vẫn thích ngắm hoa ven sông Shirakawa. Không đâu tại Kyoto mà màu liễu xanh nõn xen kẽ với màu hoa lại ngọt ngào như ở con sông này.


Bạn có thể vào các nhà hàng, quán cà phê ven sông để ngắm hoa.
Kyoto không lớn lắm, đường sá thường theo phương ngang, phương dọc chứ không ngoằn ngoèo nhiều ngõ ngách. Thế nên trong một ngày, bạn có thể kết hợp ngắm hoa với tham quan một số di tích lịch sử như Kim Các Tự, thành Nijo-jo, chùa Kiyomizu. Đây cũng là những nơi có nhiều hoa anh đào đẹp.


Những con đường rợp bóng hoa anh đào.
8 món ăn ngon Nhật Bản hớp hồn khách du lịch.
Hanami cho nàng thích sôi động
Tokyo đại diện cho những thành phố sấm uất ở Nhật Bản. Lễ hội ngắm hoa anh đào tại đây cũng mang vẻ sôi nổi theo nhịp điệu của cuộc sống hiện đại. Khoảng đầu tháng Tư, Tokyo bắt đầu xuất hiện hoa anh đào trong gió. Thành phố này có nhiều điểm ngắm hoa, nhưng 2 nơi mà bạn không thể bỏ qua là vườn quốc gia Shinjuku Gyoen và công viên Ueno.

Vừa ngắm hoa, vừa thưởng trà.
Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen có diện tích hơn 58ha, gồm 2 hồ nước rộng với khoảng 1.500 cây anh đào thuộc hàng chục chủng loại khác nhau, cùng thảm thực vật vô cùng phong phú. Bạn có thể trải bạt, vừa ăn uống, trò chuyện vừa ngắm hoa, chụp ảnh dưới những tán hoa rợp bóng.

Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen nổi tiếng ở Tokyo.
Shinjuku Gyoen mở cửa từ 9 giờ sáng, đóng cửa lúc 16h30. Giá vé tham quan dành cho người lớn là 200 yên. Nơi đây nằm ở trung tâm Tokyo nên bạn có thể đến đây dễ dàng bằng xe điện từ 1 trong 3 cổng chính: Sendagaya, Shinjuku, Okido. Bạn nên đến sớm để tìm được chỗ tốt, vì khi công viên mới mở cửa đã có người đến giữ chỗ trước.

Giá vé vào cổng tầm 200 yên.
Tiếp theo là công viên Ueno. Đến đây, bạn có dịp chụp ảnh cùng các chú gấu trúc đáng yêu ở Ueno Zoo, vườn bách thú đầu tiên của Nhật. Nơi đây sở hữu hơn 1.000 cội anh đào dọc con đường trung tâm của công viên. Rộng rãi, thoáng mát, miễn phí vào cổng là những ưu điểm của nơi này.

Ngắm hoa anh đào ở công viên Ueno.
Đến với công viên này, bạn có thể vào thăm các ngôi đền nổi tiếng như Kaneiji, Kiyomizu Kannon-do... để tìm hiểu về văn hóa Nhật. Nếu yêu thích nghệ thuật và khoa học, bạn có thể tham quan các bảo tàng nổi tiếng như Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật phương Tây và Bảo tàng Khoa học Quốc gia.

Đền Kaneiji cổ kính là địa điểm lí tưởng để ngắm hoa.
Đặc biệt, công viên Ueno mở cửa rất khuya, bạn có thể ngắm hoa vào ban đêm. Những đóa hoa lung linh, huyền ảo hơn trong ánh sáng của những dãy đèn lồng.

Hoa anh đào đẹp hơn dưới ánh đèn lồng.
Nếu bạn có chút máu phiêu lưu, hãy rủ chàng cùng lên các chuyến tàu điện nối liền Tokyo với những miền quê. Bạn sẽ bắt gặp những sân ga lộng gió, nơi hoa cải vàng nép mình bên những cội anh đào, để nhận ra mùa xuân Nhật Bản không hề bỏ quên những vị khách lữ hành. Đây sẽ là cách thưởng hoa độc đáo giúp cô gái Bestie trải nghiệm những cảm giác thật mới mẻ.
Nguồn: Cosmopolitan