Mới hôm qua, 30/11, mạng xã hội đã một phen rần rần vì một cô gái 19 tuổi khoe diện mạo giống Angelina Jolie sau 50 lần phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Cô gái đến từ Iran có tên Sahar Tabar tự nhận mình là fan cuồng của nữ minh tinh Hollywood và sẽ làm mọi thứ để được giống cô.

Quá cuồng vẻ đẹp của Angie, Sahar khẳng định mình đã đụng dao kéo 50 lần trong vòng vài tháng để có được dung mạo như cô.

Và đây là thành quả của cô gái 19 tuổi
Sahar sau khi lộ mặt đã thu hút hơn 487.000 người theo dõi trên Intagram, tuy nhiên không một ai được thấy khuôn mặt trước và trong phẫu thuật của cô nàng vì mọi hình ảnh đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, một số hình ảnh được cho là của cô nàng đang được lan truyền trên Twitter.

Nhiều người không dám nhìn thẳng mặt Sahar, còn nhiều người khác cho rằng trông cô chẳng khác một con zombie, hay một xác chết biết đi.

Những hình ảnh được cho là của Sahar trước phẫu thuật
Thông tin về trường hợp của Sahar đến nay vẫn chưa được xác nhận nhưng đã có rất nhiều người nghi ngờ cô nàng này chỉ dùng phần mềm chỉnh ảnh hay sử dụng vật liệu hóa trang cho khuôn mặt mình mà thôi.

Liệu bạn có tin khuôn mặt này là tác phẩm phẫu thuật thẩm mỹ hay chỉ là một trò lừa mạng xã hội mà thôi?
Một điều đáng nói là trước Sahar đã có rất nhiều người chi bạo cho phẫu thuật thẩm mỹ để được giống thần tượng ngôi sao của mình. Tuy nhiên, có thể nói hiếm có ai lại có dung mạo như cô nàng ở trên.

Jack Johnson đã chi 20.000 bảng Anh để phẫu thuật giống David Beckham.

Nathan Thursfield thì chi 40.000 bảng để trông giống Katie Price.

Jordan James Parke đã chi 100.000 bảng để được giống Kim Kardashian và phải trải qua 50 ca bơm môi, xăm lông mày và tiêm botox... Khi bị chê là trông thiếu tự nhiên, Jordan đã nạt lại: "Nếu tôi muốn trông đẹp tự nhiên thì tôi đi phẫu thuật để làm gì nữa?!"

Mikki Jay đã chi 8000 bảng phẫu thuật khuôn mặt giống Ông Vua Nhạc Pop Michael Jackson với hy vọng được trở thành phiên bản nữ của ông. Cô đã trải qua một lần gọt cằm, hai lần độn má và hai lần nâng mũi.

Donna Marie Trego đã chi 60.000 euro để được trông giống Lady Gaga và cô nàng kiếm tiền chính nhờ ngoại hình này của mình.

Sam Barton đã chi cạn túi để được trông giống Joey Essex bằng cách chỉnh răng, mũi và tiêm botox.

Kitty đến từ Texas đã chi 16.000 bảng để được trông giống Jennifer Lawrence.

Toby Sheldon, một ca-nhạc sĩ đến từ Los Angeles đã chi 100.000 đô la để phẫu thuật giống Justin Bieber. Đáng tiếc thay, vào tháng 8/2015, Toby được phát hiện đã chết vì biến chứng hậu phẫu trong một căn phòng trọ nhỏ sau khi mất tích trước đó vài ngày.
Yêu thích và muốn giống một người, chi tiền để phẫu thuật diện mạo theo người đó là suy nghĩ, sở thích và quyết định mang tính cá nhân, không ai có quyền can thiệp. Thực tế có không ít người chấp nhận đầu tư thay đổi ngoại hình để kiếm sống, tuy nhiên nếu điều đó gây nguy hại đến sức khỏe bản thân hay thậm chí biến mình thành một "thảm họa biết đi" thì thật sự không phải ai cũng dám đánh đổi.
(Ảnh: Internet)