Dạo gần đây, dân tình lại đang truyền tay nhau những tấm hình cực ảo được chụp ở một "ngọn đồi tuyết trắng" mà thoạt nhìn qua cứ tưởng như đang châu Âu. Hỏi ra mới biết nó chỉ cách Hà Nội có 120km và rất đáng để đi thử. Trắng như tuyết và không khó để tới check-in - đó là Đèo Đá Trắng nằm ở Hoà Bình.


Đèo Đá Trắng là tên gọi khác của Đèo Thung Khe, nằm ở tuyến quốc lộ 6 nối giữa Tân Lạc và Mai Châu (Hoà Bình). Đúng như tên gọi của mình, Đèo Đá Trắng quanh năm trắng xoá như có tuyết phủ, tạo nên khung cảnh vô cùng khác lạ, hấp dẫn các bạn trẻ ham xê dịch.


Sở dĩ có thêm tên đèo Đá Trắng vì sau khi mở đường, đá vôi sạt xuống trắng xóa cả một vách núi, đi từ xa đã có thể trông thấy. Đèo Thung Khe uốn lượn qua những triền núi thấp, cảnh sắc thay đổi không ngừng với chập chùng đồi núi và những thung lũng xanh bất tận, điểm tô bản làng thanh bình, yên ả. Dốc xuống xuôi về phía Mai Châu và cung đèo kết thúc tại ngã ba Tòng Đậu. Trước đó, bạn có thể ngắm toàn cảnh Mai Châu tuyệt đẹp từ trên đèo.

Đèo uốn lượn qua những triền núi với những thung lũng xanh ngắt ẩn hiện những bản làng thanh bình.

Tuy không có những dốc đứng, không có những khúc cua "cháy phanh" nhưng đèo Thung Khe lại ẩn chứa hiểm nguy bởi những chiếc xe tải ngược xuôi mỗi ngày, cùng màn sương mù mỗi khi chiều xuống hay vào buổi sớm mai, khiến tầm nhìn rất hạn chế. Nhất là vượt đèo Thung Khe vào buổi tối mùa đông, sẽ là trải nghiệm khó quên cho bất kì tay lái nào, với màn sương đặc quánh kèm cái lạnh buốt đến tê người, tầm nhìn mờ đục, chỉ ánh đèn xe lấp loáng như vẽ lên những vệt khói mơ hồ.

Vào những ngày trời đẹp, trên suốt chiều dài đèo Thung Khe, nắng vàng như rót mật, trời xanh cao vời vợi, mây trắng lượn lờ bay, xa xa núi đồi trùng điệp.

Ngồi trên đỉnh đèo Đá Trắng cảm giác như đầu chạm mây.

Có thể nói, đây là một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất tỉnh Hòa Bình.

Đứng ở trên đỉnh đèo bạn có thể thu vào tầm mắt mình toàn bộ thung lũng ở phía dưới, rồi hít hà không khí trong lành, dễ chịu nơi đây và có cho mình những tấm hình lung linh để sống ảo.



Có một điều khá đặc biệt nữa là ở Đèo Đá Trắng, một ngày có thể được trải nghiệm thời tiết của cả 4 mùa. Là ánh ban mai dịu dàng với làn sương mỏng bao quanh, tới nắng trời vàng rực, chói chang trải khắp những con đường.

Chiều tối cho tới khuya là nhiệt độ dần dần hạ xuống, cùng với đó là sương mù bao kín nên lạnh đấy, hãy chuẩn bị áo ấm nếu ở lại.

Điểm đặc biệt nữa khiến nhiều người dù ít dù nhiều cũng muốn dừng chân ở đèo Đá Trắng chính là khu chợ nhỏ được mở ngay trên đèo.

Chỉ là những hàng quán dựng đơn sơ bán các sản vật địa phương như bắp nếp, cơm lam, rêu đá, rau rừng, cải mèo, một vài loại cỏ thuốc của người dân tộc nhưng chừng đó cũng đủ níu chân du khách đi qua.

Khách ngồi trong lán nứa xiêu vẹo, sát nhau bên bếp lửa hồng ấm áp, tranh thủ hơ đôi tay đã lạnh cóng, nhâm nhi bát nước ngô bốc khói và ăn bắp non ngọt lịm, hay cơm lam chấm muối vừng, rêu đá, rau rừng... và chuyện đông chuyện tây với các mệ, chị người Mường chân chất.

Cảnh đẹp độc đáo, ấn tượng của đèo Đá Trắng thu hút đông những người yêu thích du lịch, khám phá.


Nếu tìm kiếm địa điểm check-in trên Instagram, bạn sẽ thấy ngọn đồi màu trắng này không quá xa lạ khi xuất hiện trên những tấm hình ghi lại chuyến đi của các bạn trẻ.


Một lưu ý là đường tới đây tuy không khó đi, nhưng sương mù sẽ khiến tầm nhìn bạn bị hạn chế. Thế nên hãy thực sự cẩn thận để có một chuyến đi vui và an toàn nhé!