Mọi người tỏ ra rất lo lắng khi chứng kiến quang cảnh đường phố Đà Lạt ngập trong “biển nước”.
Đà Lạt vốn nằm trên cao nguyên Lâm Viên, nên việc vùng núi cao chịu cảnh ngập úng như Hà Nội, Sài Gòn là điều hiếm gặp. Chính vì thế, cảnh tượng Đà Lạt chịu trận mưa lớn mà ngập nước nhiều con đường, khiến cho người dân tỏ ra vô cùng hoang mang và lo lắng.


Vào khoảng 12g trưa ngày 8/8, người dân Đà Lạt bất ngờ chịu trận mưa khá lớn đổ xuống thành phố. Dù biết khoảng thời gian này, Đà Lạt đang vào mùa mưa, thời tiết khá lạnh nhưng để nói tới việc trời mưa mà ngập đường phố thì đây lại là việc khá hiếm gặp ở phố núi này.


Con đường ven Hồ Xuân Hương nước ngập tràn hết lòng đường, mực nước dâng lên cao bằng vỉa hè, xâm xấp với mực nước trong lòng hồ khiến đường đi trông chẳng khác nào Hà Nội, Sài Gòn những ngày ngập úng vừa qua.




Những hình ảnh, clip về trận mưa lớn gây ngập đường tại Đà Lạt nhanh chóng được mọi người chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang mạng và diễn đàn. Người dân tỏ ra vô cùng lo lắng vì ít khi chứng kiến cảnh thành phố trên cao nguyên mà lại phải chịu ngập lụt như thế này.



Vào tháng 4, 7 và 9 năm ngoái, Đà Lạt cũng từng chịu cảnh ngật lụt vì mưa lớn. Có nhiều tuyến đường, khu dân cư cùng vườn rau màu của bà con bị ngập sâu gần 1 mét. Nước bùn kéo theo rác từ các con suối dâng cao tràn vào nhà dân cũng như các con đường.
Nguyên nhân thực sự của việc nhiều năm trở về đây Đà Lạt liên tục chịu cảnh ngập lụt còn chưa ai biết rõ. Thế nhưng người dân thì ngày càng tỏ ra lo sợ vì khó ai có thể ngờ mảnh đất vùng núi cao lại phải chịu cảnh nước ngập lụt như hiện nay.
Ảnh: ThongtinDaLat