Bạn có biết, để nuôi chúng ta lớn khôn thành người Mẹ đã hi sinh nhiều đến thế nào không?

Mẹ dành 8.212 giờ để nấu nướng và làm ra những món ăn ngon.

Mẹ lại tiếp tục dành 5.867 giờ để giặt giũ quần áo sạch sẽ và thơm tho.

Mẹ dành thêm 11.038 giờ để làm tất cả mọi việc khác trong nhà.

Mẹ dành hơn 15.834 giờ để chăm sóc những đứa con.

Mẹ miệt mài thay tã đến 4.702 lần chỉ để con được thoải mái.
Và, bạn có biết...

Trẻ em được Mẹ nuôi dưỡng có bộ não phá triển lớn hơn 10% so với bình thường.

Những bà Mẹ thường đọc sách cho con nghe sẽ khiến chúng thông minh hơn.

Chỉ một cuộc điện thoại của Mẹ cũng làm giảm đi đáng kể sự căng thẳng của chúng ta.

61% con gái hỏi Mẹ để nhận được những lời khuyên trong cuộc sống đều là những cô gái có tấm lòng bát ai và hiếu thảo.
Mẹ là tất cả đối với chúng ta, là chỗ dựa, là người duy nhất quan tâm, dang tay đón ta vào lòng mỗi lúc vấp ngã trong cuộc sống. Mẹ là bến chờ, bến đợi của mỗi con người. Hãy luôn yêu thương và kính trọng Mẹ của mình, bạn nhé, bởi Mẹ - chỉ có một trên đời mà thôi!
Nguồn: UsefulGen