
Có lẽ vì để lâu trong hộp nên chuối đã đổi màu chăng?

Hai thìa nho khô đầy ụ trong ảnh thực tế chỉ được một nhúm như thế này.

Khúc giữa bánh đã bị "ông bao bì" lấy mất rồi.

Ít ra không có chocolate thì kem vẫn còn đầy hộp.

Cỡ lớn hơn là thế này đây!

Ông già Noel phiên bản lỗi.

Đây có được gọi là bánh hamburger kẹp phô mai không?

Chưa nói đến phần xúc xích bị "ăn bớt", chiếc pizza này trông còn có vẻ chưa được nướng chín.

Ai đã lén lấy mất những viên kẹo trên bánh quy rồi?

Cây kem này chắc đã bị chảy đến nỗi mất luôn cả mặt chú gấu.

Kẹo gấu là đây!

Vừa ăn vừa nhìn hình quảng cáo cho có cảm hứng vậy!

Nhãn dán ghi dưa hấu này không hạt, vậy chắc mấy cái chấm đen đen kia là con bọ ở đâu chui vào.

Nhân chocolate đã biến đi đằng nào rồi?

Món ăn trong nhà hàng cũng bị "cải biên" khác xa so với hình trong menu.

Đúng là "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa".

Phần bắp lớn và bắp vừa này có điểm gì khác biệt? Chính là giá tiền chênh nhau chứ còn gì nữa.

Chú thỏ tinh nghịch nào lại chui vào đây chơi trốn tìm thế!

Người nào thiết kế hộp cho loại pizza này xứng đáng được tôn làm chuyên gia đánh lừa thị giác.

Thêm một chiếc bánh mị mất khúc giữa khi gỡ bao bì ra, quả là sự đóng gói có tính toán.

Chuyện gì đã xảy ra vậy, một quả bom được đặt trong hộp mì hay sao?

Những quả berry khô đã rủ nhau đi chơi hết rồi!

Dâu tây và việt quất, tức là chín phần dâu tây một phần việt quất.

Phải mang kính lúp ra soi thì mới thấy nhân bánh trốn ở đâu.

Khay tôm trông có vẻ tươi thực ra đã bị ngắt riêng phần đầu và thân thế này.

Ít ra khi không có nhân thì phần nước sốt nhìn vẫn còn hấp dẫn!

Phần bánh bên trong nhìn cứ như đồ ăn thừa để cả tháng.

Những phần bạn không nhìn thấy thực chất cũng chả có gì để nhìn đâu!

Chẳng phải đã nói ở trên rồi sao!

Thịt thì không nói, ngay đến mấy cọng rau mà cũng bị ăn bớt thế này.

Tặng thêm 30% hay 40% hóa ra cũng như nhau cả thôi.

Chắc máy đang phết kem lên bánh thì mất điện, nên chỉ còn được thế này thôi.

Chiếc bánh kẹp nhìn ngon mắt với đầy đủ thịt bằm, ngô với khoai tây. Thế nhưng thực chất tất cả nhân chỉ dính sơ sơ trên mép bánh.

Chớ thấy bao bì bắt mắt mà đi mua làm quà, không khéo lại bị nghĩ là keo kiệt thì khổ!