
Đi du lịch gặp cảnh đẹp mê hồn nên nhờ người khác chụp hình giùm. Kết quả nhìn lại đẹp "hú hồn"!

Tập biết bao nhiêu biểu cảm lộng lẫy trước gương rồi mà hình selfie vẫn không thể chấp nhận nổi.

Tóc rẽ ngôi giữa xem trên tạp chí đẹp bao nhiêu thì khi mình để nó gớm bấy nhiêu!

Đừng tin phim ảnh là mỗi khi gió thổi thì tóc dài bay từng lọn thơ mộng. Ở ngoài đời thì tóc sẽ phủ kín mặt, bay cả vào miệng cực phiền.

Tóc dài uốn xoăn không phải lúc nào cũng đẹp long lanh như trên quảng cáo dầu gội. Chỉ cần hôm nào quên dưỡng là biến thành nùi rơm.

Mọi kiểu tóc cầu kỳ cần dùng đến gel để định hình cũng trở thành thử thách nan giải.

Tóc ngắn sấy phồng sẽ trở nên bồng bềnh thời trang, tóc dài sấy quá tay là trở thành… chổi quét mạng nhện ngay.

Đừng nghĩ có tóc dài thì khi ngủ sẽ giống “Công chúa ngủ trong rừng”, có mà tóc tai xõa sượi giống ma nữ Sadako.

Khoảnh khắc hứng chí đưa tay buốt tóc quyến rũ như các cô minh tinh trên phim, y rằng sau đấy mất mấy phút gỡ tóc khỏi phụ kiện nhẫn, vòng.

Nhìn người ta trang điểm thấy mà ham, mình làm theo mới thấy hậu quả.

Ngồi cả buổi sơn bộ móng, làm gì cũng vô cùng cẩn thận để khỏi đụng vào. Vậy mà cuối cùng nó lại dính ngay vào cái áo yêu thích.

Công đoạn kẻ eyeliner nhọc nhằn.

Chải và sấy xong cả bộ tóc, cảm giác có thể đi thi Olympic môn cử tạ.

Cảm giác khó chịu nhất là khi suốt ngày nghe một con nhỏ ốm nhom luôn kêu ca nó mập trong khi mình thì...
Tranh: Rumani Cassandra Calin