Cuộc sống gia đình không chỉ là hai người về chung một mái nhà, chia sẻ cái giường, cái tô, cái chén mà còn là những giây phút thật đáng yêu, dù chỉ là những việc vặt không biết nên gọi tên thế nào nữa. Bạn chỉ biết tủm tỉm cười suốt trên đường đi làm hay háo hức trở về nhà chỉ để bắt gặp những điều nhỏ bé mà mang lại tình yêu to bự cho cả nhà.
Trong bài viết này tôi chỉ chia sẻ một việc rất nhỏ đó là những mẩu tin nhắn hay "vương vãi" trong ngôi nhà hạnh phúc ấy. Cách giao tiếp của những người yêu nhau quả là không bình thường tí nào, mà là cực dễ thương luôn!

"Chào mừng anh về nhà,
Ngay bây giờ, em đã giấu 1 cây súng nước ở đâu đó, anh hãy tìm ra nó và đến bắt em này (nếu anh dám).
Ai mà thua trong cuộc chiến này phải nấu bữa tối nay. Hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với anh!
Yêu & hôn anh ngàn nụ hôn!
Vợ anh"

"Matt,
Anh nhớ đón con trai ở nhà trẻ nhé!
Jennie.
P.S: Nếu anh nghĩ anh không thể nhận ra nó thì yên tâm đi, nó sẽ nhận ra anh ngay thôi!"

"Hoa hồng là cách tồi tệ nhất để thể hiện tình yêu!
Nhiều hoa hồng cũng úa tàn nhanh thôi, đó là lí do vì sao anh quyết định không tặng hoa hồng cho em hay bất kì một loại hoa nào khác.
Tình yêu của chúng ta là vĩnh cữu và món quà của anh cũng sẽ giá trị như thế. Vậy nên em hãy nhận chiếc điện thoại này nhé!"

Cái này không biết là nhớ thật hay muốn giành toilet đây?
"Em làm ơn ra khỏi toilet đi!
ANH NHỚ EM!"

"Anh yêu em ngay cả khi em béo!
Cám ơn em!
Mãi là của em, Alan"

"Có một con nhện cứ lẩn quẩn trong phòng tắm sáng nay, anh đã cố bắt nó nhưng không được.
Em nhớ giũ quần áo trước khi mặc nhé!"

Chào cục cưng,
Hi vọng hôm nay mọi việc sẽ thật suôn sẻ với anh!
Anh nhớ đừng quên ăn sáng trước khi ra ngoài nhé, có chuối để sẵn, anh nhớ mang theo ăn.
Hãy bình tĩnh, uống thật nhiều nước. Nhân tiện, em có làm cà phê cho anh, anh chỉ việc bấm nút mở máy pha cafe thôi!
EM YÊU ANH!!
À, còn một việc nhỏ nữa... ráng "giải quyết nỗi buồn" trước khi rời khỏi nhà nhé cục cưng!"

Tình yêu là có món ngon nào đấy cũng nhớ chừa phần cho nửa kia.
"Ai nói tình yêu thực sự không tồn tại? Bằng chứng đây!"

"ANH YÊU EM!
Em là người nấu súp ngon nhất thế giới!"

"Em yêu!
Dưới đây là danh sách những công việc không tên mà anh làm hoài không hết:
- Hâm lại đồ ăn tối - hâm luôn cả người mồ hôi nhễ nhại.
- Rửa chén - xà bông văng đầy người.
- Đổ rác - chồm lên mở thùng rác to đùng.
- Dọn dẹp giường ngủ - trật khớp vai.
Cuộc sống chẳng có gì vui khi không có em ở nhà!
ANH YÊU EM!"
Nguồn: Brightside