
Chú mèo trong trang phục lộng lẫy gợi nhớ đến nữ hoàng nước Pháp Marie Antoinette.

Nữ hoàng Elizabeth cao quý, kiêu sa.

Hai nhân vật Anna Và Evert trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Fitzgeralds được nữ họa sĩ cực kì yêu thích và trở thành nguồn cảm hứng cho cô sáng tạo ra bức tranh này.

“Phù thủy công nghệ Steve Jobs” phiên bản loài mèo.

Ông hoàng nhạc Rock – Elvis Presley trong phiên bản mèo cũng chất đừng hỏi.

Nếu như loài người có hoàng hậu Anh quốc “Anne of Cleves” thì loài mèo cũng có nữ hoàng “Anne of Sleeves” – Nữ hoàng mèo lười.

Nữ hoàng Ai Cập Cleopetra và con rắn "cưng" của nàng - Aspy, được tạo hình vô cùng ma mị và ấn tượng trong bức tranh này.

“Shakesbeard” – “đại văn hào” của loài mèo.

Địa Tạng Bồ Tát phiên bản mèo cũng vô cùng trang nghiêm và thoát tục.

Chú mèo hóa trang thành Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của Hoa Kì.

Chú mèo lấy cảm hứng từ Mata Hari – nữ điệp viên cho đế quốc Pháp và Đức trong Thế chiến thứ I.
Ảnh: Bored Panda