Mình chưa từng nghĩ một căn nhà với diện tích 3x15m lại có thể mang nét đẹp vừa hoài cổ vừa hiện đại và rộng rãi đến như vậy!
Saigon House là một công trình hoài niệm về không gian xưa cũ của Sài Gòn - Gia Định xưa từng được tờ Archdaily của Mỹ ca ngợi. Đây cũng chính là công trình của Việt Nam giành giải nhất hạng mục Nhà ở nhỏ của Festival Kiến trúc thế giới 2015 vừa được tổ chức tại Singapore.

Thiết kế độc đáo của kiến trúc sư Nguyễn Hòa Hiệp và a21 studio - công trình đoạt giải Nhất hạng mục Nhà ở nhỏ tại Festival Kiến trúc thế giới 2015.
Ngôi nhà nằm ở Tp.HCM, được lấy ý tưởng thiết kế từ "Vân Đường Phủ" - ngôi nhà cổ với tuổi đời khoảng 150 năm. Chủ nhân của Vân Đường Phủ lúc sinh thời chính là cụ Vương Hồng Sển - một nhà văn hóa, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng, gọi đó là “vuông nhà cổ tích”. Hơn 30 năm trước, nhà nghiên cứu mỹ thuật James D.Hollan đã đến thăm nhà cụ Vương Hồng Sển và dành lời khen là một điển hình về thẩm mỹ của nền kiến trúc cổ truyền Việt Nam, với các chi tiết mỹ thuật mang giá trị lịch sử văn hóa.
Tuy nhiên, qua nhiều năm tháng, Vân Đường Phủ đã xuống cấp trầm trọng và bị bỏ hoang. Bên ngoài người ta đã bày đủ món ăn và các thứ nước giải khát cho khách qua đường. Hoạt động mua bán này đã chặn ngang lối cổng chính dẫn vào Vân Đường Phủ. Trong sân bày mấy bộ bàn ghế thấp lè tè, dây phơi quần áo kéo ngang trước tầm nhìn của du khách. Người từ xa đến đó khó tin rằng đằng sau cái quán tạp nham, bừa bộn kia là một vuông nhà cổ tích, một di tích vừa được Nhà nước công nhận chưa lâu và đã quen thuộc với giới hoạt động văn hóa, là một Vân Đường Phủ với mái lợp âm dương từng che mưa nắng cho một nhà văn hóa, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng đã có công hiến tặng cho Nhà nước 849 món cổ vật do mình gom góp và dùng tiền riêng mua lại trong suốt một đời say mê chơi cổ ngoạn: Cụ Vương Hồng Sển (1902 - 1996).

Ngôi nhà cổ 150 tuổi Vân Đường Phủ đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Bức xúc với các giá trị truyền thồng đang bị mai một, đội ngũ kiến trúc sư của a21 studio đã lấy ý tưởng để thiết kế nên một "vuông nhà cổ tích" mới vào tháng 4/2015.

Các KTS của a21 studio cho rằng: “Sài Gòn đang thay đổi quá nhanh, đối với chúng tôi sự thay đổi này không thể gọi là phát triển, đó là sự phá hoại: phá hoại các giá trị văn hoá, kiến trúc… và những ký ức đẹp đẽ về Sài Gòn trong chúng tôi”.
Và cũng vì thế mà Saigon House được tạo ra với một diện mạo mới, ấn tượng nhưng vẫn mang đậm nét hoài cổ bởi những ô cửa sắt, khung cửa gỗ, đèn treo,… của thập niên 70 ở Sài Gòn. Thiết kế mới của ngôi nhà mang hình ống với diện tích 3 x 15m được thiết kế phá cách như những tổ chim với những căn phòng nhỏ nằm xen kẽ, tạo nên sự mới lạ nhưng tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Đồng thời, áp dụng triệt để kiến trúc xanh trong kiến trúc nhà phố.

Saigon House nổi bật giữa phố phường Sài Gòn.

Từng căn phòng trong nhà nhìn như những chiếc tổ chim xinh xắn.

Từng căn phòng được kết nối bởi những bậc cầu thang gỗ chắc chắn, thông thoáng.

Những vật dụng trong nhà đều được làm bằng gỗ tạo cảm giác hoài cổ.

Các phòng được sắp xếp sao cho mọi nơi trong căn nhà đều nhận được
ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Góc phòng với khung cửa sổ rộng, nhiều ánh sáng rất thích hợp để đọc sách hay nhâm nhi tách trà chiều.

Nhìn chiếc đèn bão và khung cửa gỗ là đủ thấy nhớ Sài Gòn xưa.

Không gian thoáng đãng với ánh sáng trời làm ngôi nhà như "nở" rộng ra.

Một góc nhìn độc đáo trong nhà.

Ngôi nhà tận dụng lớp ngói cũ để lợp mái mang đến cảm giác cổ kính nổi bật bên cạnh những bức tường được khoác lên mình màu sơn hết sức bắt mắt.

Góc trồng cây cũng rất giản dị, mang phong cách xưa cũ.

Nếu đứng từ phòng bên này nhìn sang phòng bên kia sẽ cảm thấy nhớ những lần lũ bạn trong xóm í ới gọi nhau.

Đồ nội thất tuy cũ kĩ nhưng vẫn mang nét hài hòa với thiết kế hiện đại.

Sơn tường màu trắng tạo cảm giác không gian rộng hơn diện tích 3 x 15m của ngôi nhà.