07/06/2014 22:13

Cô gái của chị năm nay sẽ thi đại học

Aly Teuk Aly Teuk

Đêm đã khuya, em vẫn đang miệt mài bên trang sách chuẩn bị những bước cuối cùng để bước vào một kỳ thi đầy cam go sắp tới. Nốt đêm nay thôi chị em mình sẽ khép những trang sách lại, ngủ một giấc thật sâu và cuộc chiến "đại học" của em chính thức bắt đầu.

Đêm đã khuya, em vẫn đang miệt mài bên trang sách chuẩn bị những bước cuối cùng để bước vào một kỳ thi đầy cam go sắp tới. Nốt đêm nay thôi chị em mình sẽ khép những trang sách lại, ngủ một giấc thật sâu và cuộc chiến "đại học" của em chính thức bắt đầu.

Cô gái của chị năm nay sẽ thi đại học

*Có thể bạn thích xem:

Viết cho em - cô gái của chị năm nay sẽ thi đại học!!!

Kỳ thi đại học năm nay đã qua đợt một và chuẩn bị bước vào đợt hai. Mỗi mùa thi về trong chị lại có hàng đống cảm xúc khó gọi tên nhưng năm nay có lẽ là mua thi đặc biệt hơn bởi sau bốn năm từ ngày chị vượt vũ môn thì em gái bắt đầu bước vào cuộc chiến này.

"Đại hc", hai từ chả có gì khó hiểu hay to tát nhưng hằng năm, có biết bao nhiêu học sinh đã phải cố gắng, nỗ lực để có thể vào được đó mà không biết rằng liệu vào được "Đại học" có thật sự tốt như mọi người vẫn nghĩ.

Đã bốn năm qua đi, giờ đây chị đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị đi làm nhưng những cảm xúc của mùa thi đại học bốn năm trước vẫn còn hiện nguyên trong tâm trí khi nhìn thấy cô em gái căm cụi học bài bên những trang sách hằng đêm.

Thi đợt hai nên chị em mình vẫn còn một vài ngày thư thả hơn so với bạn bè thi đợt một, nhưng không có nghĩa là áp lực mà em hay bạn bè em phải chịu ít hơn. Em là một cô gái đặc biệt, ít nhất là trong mắt chị bởi em phải đấu tranh đến học kỳ hai năm học lớp 12 để thi vào ngành học liên quan đến du lịch bởi em thích du lịch và muốn khám phá những vùng đất mới. Em nói, phải học một thứ mà mình không thích giống như mặc một bộ quần áo không vừa người, lấy một ông chồng mà mình không yêu... khi đó liệu có vui, có hạnh phúc không?

Cô gái của chị năm nay sẽ thi đại họcĐúng vậy, phải làm một việc mình không thích thì có bao giờ vui đâu. Nhưng chị đã không đủ dũng cảm để theo đuổi đam mê của mình như em, em gái ạ. Chị mê mẩn những con chữ và đã từng mong muốn làm nhà báo, được đi đây đó, được dùng những con chữ để viết lên những gì mà chị muốn nhưng rồi chị lại học kế toán với những con số khô khan. Chị đã nhận ra chị đi sai đường chỉ không lâu sau đó nhưng rồi cũng tặc lưỡi bước tiếp với suy nghĩ nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề, cứ học đi rồi tính sau.

Và giờ lúc này đây, khi nhìn thấy em hằng đêm ngồi miệt mài học bài để có thể thực hiện được ước mơ của mình chị lại thấy nuối tiếc bởi quảng thời gian vô nghĩa đã qua. 

Ngày thi đã gần kề, cả tuần nay đêm nào hai chị em mình cũng dò bài đến tận khuya, chỉ đến lúc mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đã có lúc, nhìn vào mắt em chị nhận thấy sự mệt mỏi nhưng chỉ cần nhắc đến việc rồi đây em sẽ trở thành sinh viên em lại hào hứng học bài. Em đã từng nhìn xa xăm và hỏi: "Liệu em có đỗ không chị? Hình như trường em đăng ký cao hơn so với sức học của em thì phải". 

Cô gái của chị năm nay sẽ thi đại họcCó lẽ trường em đăng ký cao hơn so với sức học của em thật nhưng chị nghĩ em dám ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình mới là điều tuyệt vời nhất. Dù kết quả như thế nào thì em cũng xứng đáng được tự hào vì những gì em đã cố gắng cô gái ạ!

Nghe em hồn nhiên nói: "Sau khi thi xong, việc em muốn làm nhất là ngủ một giấc thật đã rồi có trượt hay đỗ cũng kệ nó", chị bật cười nhớ lại chị cũng đã từng muốn như thế cách đây bốn năm về trước.

Trong khi những ngày này, bạn bè đã gấp hết sách vở, thư giãn đầu óc để chuẩn bị cho thi cử thì em vẫn không chịu bỏ sách xuống bởi em biết để thực hiện được ước mơ của mình thì em phải không ngừng cố gắng và nỗ lực.

Mẹ đã từng dạy hai chị em mình rằng: "Dù không giỏi nhất nhưng hãy là những người cố gắng nhiều nhất".

...

Liệu vào đại học có phải là con đường duy nhất để em và các bạn khác thực hiện ước mơ của mình không? Không ai dám chắc câu trả lời nhưng trong cái xã hội này, khi tất cả mọi người đều làm những việc giống nhau, đi chung một lối mòn đã được đào sẵn thì liệu có bao nhiêu người dám quay lưng lại tìm một con đường khác để đi hay không?

Đêm đã khuya, em vẫn đang miệt mài bên trang sách chuẩn bị những bước cuối cùng để bước vào một kỳ thi đầy cam go sắp tới. Nốt đêm nay thôi chị em mình sẽ khép những trang sách lại, ngủ một giấc thật sâu và cuộc chiến "đại học" của em chính thức bắt đầu.

Chúc cho em, chúc cho bạn bè em sẽ có một mùa thi thật tốt. Dù kết quả có thế nào đi nữa thì hãy tự hào về tất cả những gì các em đã làm được.

Chị của em!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Linh rùa, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
NHỮNG CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI CỦA BÀ MICHELLE OBAMA TRUYỀN CẢM HỨNG CHO PHỤ NỮ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Scroll to top